Cảm xúc của bố bé gái rơi từ tầng 12 khi gặp ân nhân cứu con

0:00 / 0:00
0:00
Ông H. ôm lấy người đã cứu con gái mình. Ảnh: Thanh Hà
Ông H. ôm lấy người đã cứu con gái mình. Ảnh: Thanh Hà
TPO - Không kìm được cảm xúc sau khi gặp lại anh Mạnh, bố bé gái đã rơi nước mắt và cho biết “nhờ có anh Mạnh, cháu như được sinh ra lần thứ 2”.

Chiều 1/3, UBND quận Thanh Xuân và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức biểu dương khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đã cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng.

Có mặt tại Công an quận Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn chưa hết “hoàn hồn”. Trước câu hỏi của báo chí, Mạnh cho biết “tôi chỉ biết làm chứ không biết nói như thế nào nên mọi người thông cảm”.

Ông Nguyễn Văn H. (sống tại tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, bố cháu bé) - đại diện gia đình có mặt tại buổi lễ không cầm được nước mắt và ôm chặt lấy anh Mạnh - ân nhân đã cứu con gái mình.

“Nhờ có anh Mạnh, cháu H. như được sinh ra lần thứ 2, để vợ chồng tôi có cơ hội sửa sai. Nếu không có anh Mạnh lúc đó thì không biết gia đình sống như thế nào, chúng tôi sẽ day dứt mãi” - ông H. chia sẻ.

Ông H. nghẹn ngào cho biết, bây giờ không biết nói thế nào để thể hiện được tình cảm của gia đình. “Mong rằng cháu sớm khoẻ lại để đến với vòng tay của chú Mạnh một cách tự nhiên hơn” - ông H. nói.

Theo Công an quận Thanh Xuân, cháu H. bị đa chấn thương, trật khớp háng hiện đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Vụ việc cũng khiến anh Mạnh bị thương nhẹ.

Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, trước sự phát triển đô thị trên địa bàn các khu vực nguy hiểm với trẻ nhỏ được quận Thanh Xuân cũng như các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo, nhắc nhở, tuy nhiên, một số khu dân cư chưa thực sự quan tâm. 

“Vụ việc ngày hôm qua xảy ra là sự đáng tiếc đối với gia đình cháu bé. Nếu không có sự dũng cảm của anh Mạnh thì sẽ để lại hậu quả lớn…”- ông Lưu cho hay.

Cảm xúc của bố bé gái rơi từ tầng 12 khi gặp ân nhân cứu con ảnh 1 Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Thượng tá Đinh Tuấn Thành biểu dương khen thưởng anh Mạnh. Ảnh Thanh Hà
Trước đó, khoảng hơn 17h ngày 28/2, tại tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) nhiều người dân hoảng hốt phát hiện một bé gái trèo qua lan can sắt ngoài ban công căn hộ ở tầng 12 tòa nhà trên và bị rơi xuống dưới.

Người dân ở tòa nhà gần đó chứng kiến sự việc đã hô hoán cho mọi người biết giúp đỡ cháu bé. Lúc này, một nam thanh niên ở gần đó đã nhanh chóng trèo lên mái tôn che sảnh tầng 1 và nhanh tay đỡ bé gái.

Cảm xúc của bố bé gái rơi từ tầng 12 khi gặp ân nhân cứu con ảnh 2 Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân chia sẻ với bố bé gái. - Ảnh Thanh Hà

Chia sẻ với báo chí, anh Mạnh cho biết, vào chiều cùng ngày, trong lúc đang ngồi trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa ở gần tòa nhà trên thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con cùng với tiếng hô hoán của mọi người cần giúp đỡ.

Khi nhìn lên, anh Mạnh thấy em bé đang trèo ra ngoài lan can tầng cao tòa nhà chung cư. "Ngay lập tức tôi lao ra khỏi ô tô, trèo tường sang tòa nhà bên cạnh leo lên mái tôn phía bên dưới cháu bé. Sau đó, tôi chỉ kịp đỡ để cháu bé không rơi xuống đất" - anh Mạnh chia sẻ.

Cũng theo anh Mạnh, cháu bé đã rơi trúng tay anh. Sau đó, cả hai chú cháu ngã xuống mái tôn. Lúc này, anh Mạnh ôm cháu bé vào người thấy cháu bị chảy máu ở miệng nên rất hoảng sợ. Sau đó, anh cùng mọi người đưa nạn nhân xuống đất để đi cấp cứu.

Được biết, anh Mạnh cũng có con nhỏ tầm tuổi cháu bé, lúc xảy ra sự việc anh cho biết đã không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chỉ tìm cách cứu cháu.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.