Có 24 kết quả :

Ông Lương xin tiền tại ngã ba trước khu công nghiệp Tân Bình. Ảnh: Ngô Bình

Thật, giả “cái bang” Sài Gòn

TP - Việc TPHCM đưa ra lời kêu gọi không cho tiền người ăn xin tạo nên nhiều dư luận, quan điểm trái chiều. Phóng viên Tiền Phong cận cảnh vào thế giới “cái bang” này, góp một cách nhìn trước lời kêu gọi đó…
Ông già mù, đứa bé và bà Lương đang đi ăn xin trong khi Thành cho rằng họ đi bán vé số.

Kiếm tiền triệu nhờ 'chăn dắt' người già ăn xin

Hình ảnh cụ già với khuôn mặt nhăn, méo xệch như sắp khóc, bộ quần nhàu nhĩ ướt nhẹp khiến nhiều người động lòng. Những đồng tiền mệnh giá từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng liên tục được khách bỏ vào chiếc mũ lưỡi trai của bà cụ.
Phủ Dầy đầy ăn xin

Phủ Dầy đầy ăn xin

TPO –Cả trăm người ăn xin đủ các lứa tuổi, thể loại xen giữa hàng ngàn người nô nức đi cầu an ở Phủ Dầy (Vụ Bản, Nam Định) tạo nên hình ảnh rất phản cảm trong những ngày diễn ra lễ hội nơi đây.
Bóc trần trò chăn dắt trẻ em

Bóc trần trò chăn dắt trẻ em

Các đối tượng chăn dắt bắt trẻ bán vé số thâu đêm, đánh đòn không thương tiếc và vét sạch từng đồng do các em kiếm được. Đó là thực trạng đau xót, vẫn diễn ra nhiều năm nay ở TP.HCM.
‘Cái bang’: ngày liệt, tối nhảy tưng tưng

‘Cái bang’: ngày liệt, tối nhảy tưng tưng

Đa số đối tượng “cái bang” giả liệt chỉ ở độ tuổi đôi mươi, đều là trai tráng nhưng lười biếng. Họ được một số tay “trùm” đào tạo thành những người bại não, câm điếc... lê lết đi kiếm ăn. Ban ngày họ có thể kiếm hàng triệu đồng, tối đến vung vít vào hút hít, cờ bạc.
Lộ diện thêm một nhóm 'cái bang'

Lộ diện thêm một nhóm 'cái bang'

TP - Ngày 15 - 10, báo Tiền Phong đăng bài “Lộ diện đường dây “cái bang”, ngày 25 - 10, chúng tôi tìm tới đại bản doanh cái bang tại ngõ 310 phường Tứ Liên (Tây Hồ - Hà Nội) và phát hiện thêm một nhóm cái bang mới. Cầm đầu nhóm cái bang đều là các thành phần bất hảo, đã có tên trong “sổ đen”.
Đường dây 'cái bang' và những kẻ chăn dắt bóc lột

Đường dây 'cái bang' và những kẻ chăn dắt bóc lột

TP - Rất nhiều người già và trẻ em thường lang thang ở khắp quán xá, lề đường ở Hà Nội bán tăm và kẹo cao su, hoặc ăn xin, bị những kẻ dã tâm ký sinh. Những kẻ chăn dắt đám trẻ và người già lang thang đều là thanh niên trai tráng, suốt ngày cưỡi xe dạo phố.
Tin bài chú ý trên Tiền Phong ngày 15-10

Tin bài chú ý trên Tiền Phong ngày 15-10

TPO -Ít ai biết rằng, những đứa trẻ, những cụ già vẫn thường lang thang ở khắp quán cà phê, tuyến phố ở Hà Nội để bán những hộp kẹo cao su, gói tăm hoặc ăn xin lại bị những kẻ khác sống “ký sinh”.