Ca sĩ Ngọc Anh: Mãi giữ quốc tịch VN và luôn “trở về”

Ca sĩ Ngọc Anh: Mãi giữ quốc tịch VN và luôn “trở về”
Gần 3 năm xa khán giả, Ngọc Anh mới trở về trong chương trình của nhạc sĩ Phú Quang ba đêm 19, 20 và 21/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chưa đủ cho khát khao được hát, chưa đủ cho mong đợi được nghe, giao lưu, chiêm ngắm. Khi công chúng gặp lại Ngọc Anh lần nữa trên trang báo này, mẹ con chị đã cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất.

Ca sĩ Ngọc Anh: Mãi giữ quốc tịch VN và luôn “trở về” ảnh 1
Ca sĩ Ngọc Anh

Không thể thiếu trong các show của Phú Quang

Tối 18/11 đến nhà NSND Tường Vi, nhìn thấy chị Ngọc Anh gầy hơn (50kg), đang bị cảm. Về 1 tuần, không đủ thời gian chỉnh đồng hồ sinh học, không đủ cho người thân, bạn bè. Tối 19/11, 19h45 chị đã có mặt, đến sớm, dù hát cuối cùng, đi cùng xe để bố mẹ vào xem. Tôi gặp chị ở lối cửa diễn viên, khăn trùm kín mặt, húng hắng ho.

22h15. MC vừa nói: “Một giọng hát sau hơn 2 năm vắng mặt khán giả” bên dưới đã reo lên: Ngọc Anh! Ngọc Anh! Họ chờ đợi chị. Phú Quang để Ngọc Anh hát cuối cùng vì biết chị là đinh, linh hồn của chương trình.

Ca sĩ Ngọc Anh: Mãi giữ quốc tịch VN và luôn “trở về” ảnh 2
Ca sĩ Ngọc Anh trong đêm nhạc Phú Quang 19/11

Váy hồng liền thân, đường xẻ táo bạo, Ngọc Anh bước ra sân khấu. Như một ngọn lửa. Tay búp măng, thân hình quyến rũ, rút ruột hát bằng cả trái tim, Ngọc Anh lay động khán giả một cách tài tình mà tự nhiên.

 Chị hát Khúc mùa Thu (NS Phú Quang đệm piano), Trong giấc mơ xưa (cùng dàn vocal, Phú Quang chỉ huy) và Trong ánh chớp số phận. Khán giả phăng phắc lắng nghe rồi ào lên tràng vỗ tay tưởng không dứt.

Bà Kim Duyên - một diễn viên cải lương, chị ruột danh ca Lệ Quyên cho rằng: “Chính Ngọc Anh găm nhạc Phú Quang vào người nghe. Cô ấy hát quá hay và cảm động”.

Còn nhớ 2 năm trước, đêm nhạc Phú Quang Ðiều giản dị (8/3/2007), Ngọc Anh đã mê hoặc người nghe. Những khán giả khó tính cũng phải công nhận Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang thành công nhất. Hát nhạc Phú Quang từ hơn một thập niên, song khoảng 8 năm nay, Ngọc Anh là cái tên không thể thiếu trong các show của nhạc sĩ khó tính này.

Ca sĩ Ngọc Anh: Mãi giữ quốc tịch VN và luôn “trở về” ảnh 3
Ngọc Anh là cái tên không thể thiếu trong các show của nhạc sĩ Phú Quang

Không thể xa chồng quá 3 ngày

Ðiều giản dị chính là live show duy nhất của Ngọc Anh cho đến nay ở Việt Nam. Từ 2006, chị bắt đầu sang Mỹ hát. Những chuyến đi về khi một mình, khi cùng chồng con.

Khi xe ô tô tím Grandis 7 chỗ, Piaggio của họ bán xong, di động, điện thoại nhà đều cắt, tôi mới chịu tin vợ chồng chị chuyển cư.

Nhiều lúc nhớ tiếng hát Ngọc Anh quá, tôi giận chị sao phải sang tận Mỹ xa xôi, để bao khán giả trân trọng chị phải nhớ? Một giọng hát, phong cách riêng biệt như thế, nỡ nào rời xa 86 triệu người trong nước, để sau vài chuyến du diễn ở Mỹ với 1 triệu kiều bào, Ngọc Anh quyết định định cư bên kia bán cầu?

Thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn chủ quan, hay như phỏng đoán. Chị còn làm vợ, làm mẹ, gánh vác gia đình. Với ca sĩ luôn muốn được hát, thì Hà Nội quá ít chương trình.

Nhạc sĩ Trần Hùng (SN 1967), chồng Ngọc Anh, là con độc nhất của NSND Tường Vi. Bà đang ở tuổi 72, huyết áp cao, tiểu đường đau nhức xương. Ngôi nhà bà từ lâu đã là trung tâm nghệ thuật tình thương cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật. Bà dạy, con dâu cũng dạy cùng, nghề nghiệp ca hát giống mẹ chồng, Ngọc Anh còn đồng tâm làm việc thiện. Chị dạy và dẫn các em đi diễn.

Tên tuổi được chú ý thì càng nhiều lời mời. Không thể xa chồng con, mà bay qua lại thì rất tốn kém, lại không thuận cho công việc, gia đình nhỏ của Ngọc Anh chuyển sang sống tại thành phố Los Angeles, Nam Cali.

“Tôi không thể xa chồng quá 3 ngày”, Ngọc Anh từng tâm sự hồi chị hay vào diễn ở TP.HCM, đa số ở nhà khách quân đội trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1, theo tiêu chuẩn của mẹ chồng. Chưa hết ngày thứ ba, Trần Hùng vào với vợ. Anh thường đưa chị đi hát, góp ý nhận xét cho vợ, họ cùng sáng tác nhiều tình ca, đã trình diễn.

Vốn học tại Tchaikovsky, từng giảng dạy tại ÐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cha là nhạc sĩ Trần Chương (tác giả bài Con trâu sắt), Trần Hùng rất năng động, góp phần không nhỏ cho sự nghiệp của Ngọc Anh. 10 năm qua, kể từ đám cưới tại khách sạn 5 sao Daewoo, Trần Hùng - Ngọc Anh vẫn là đôi uyên ương say đắm.

Bận lưu diễn liên miên ở Mỹ

Hiện nay tại Mỹ, cuộc sống gia đình Ngọc Anh đã ổn định, đã mua nhà, có ô tô riêng. Chú bé Trần Anh Trung, bản “photo” của bố Hùng được mẹ cho học trường quốc tế Hà Nội (chịu học phí cực đắt) từ lớp 1, bắt đầu lớp 3 học ở Mỹ.

Trần Hùng đã có quốc tịch Mỹ, còn vợ con thì thẻ xanh. Nhưng họ sẽ luôn giữ quốc tịch Việt Nam. Tết Canh Dần tới, gia đình chị sẽ ăn Tết ở Cali, thêm cái Tết thứ hai ở xứ người. Chị cho biết: “Tất cả các món cổ truyền ngày Tết đủ hết, nhất là không thể thiếu bánh chưng, xôi, gà, canh bóng và cành đào. Bên đó rất nhiều đào”.

Ngọc Anh bận lưu diễn liên miên ở Cali và các bang, sang nước ngoài. Ngoài guitar bass, Trần Hùng chơi được nhiều nhạc cụ, làm hòa âm. Bé Trung cũng được học đàn từ 5 tuổi.

Ở khu Văn công Mai Dịch, nơi chị sống suốt từ thơ ấu, nơi bố chị và mẹ chồng làm việc, là cái nôi nghệ thuật của đời chị. Con nhà nòi nghe, xem, ngấm chất dân tộc từ nhỏ, Ngọc Anh có thể hát chèo, tuồng, cải lương, và một ca sĩ đã tốt nghiệp đại học thanh nhạc đa năng như chị, hát ngoài rock, opera, còn có thể biến hóa thành “đào nương” trong những bài có chất ca trù, nhạc trữ tình tha thiết. Thạo tiếng Anh, lại xem nhiều ca sĩ lừng danh, để học hỏi họ; khi cần Ngọc Anh thành “rocker” là nhạc nhẹ hay nhảy đều tài tình...

Chỉ muốn khán giả nhớ và hiểu mình qua tiếng hát

Chị sẽ trở về, vì Mai Dịch có bà nội, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ. Ðồ đạc căn phòng anh chị vẫn để nguyên.

Ngọc Anh là một người sống nghệ sĩ thực sự, nhưng chị không luộm thuộm hay bốc đồng. Chị luôn đẹp, sang khi lên sân khấu và cũng rất bình dị trong đời thường, lãng mạn mà cực kỳ trách nhiệm. Một tuần qua, chị được đoàn tụ với cha mẹ và em trai, có thể làm nũng cha mẹ như thuở nhỏ. Căn phòng ở tầng 2 cuối dãy khu tập thể Nhà hát Tuồng ấm cúng. Chị nói: “Rất nhiều phóng viên gửi E-mail, tìm đến nhà muốn phỏng vấn, nhưng tôi dứt khoát từ chối. Ðời tư, cuộc sống, dự định ư? Ðã nói rồi và thế là đủ. Tôi không muốn nói nữa. Tôi chỉ muốn khán giả nhớ và hiểu mình qua tiếng hát. Giọng hát tôi vẫn là Ngọc Anh, nhưng mỗi lần hát đều có cái mới, mới và khác do tuổi tác trải nghiệm và còn là những thay đổi của đời sống, nhận thức, tâm trạng. Tôi yêu khán giả và luôn muốn cống hiến, nỗ lực vì họ”.

Ở tuổi 35, chị vẫn đầy sức sáng tạo ở độ chín. Anh chị và con mãi là người VN, giữ quốc tịch VN và luôn “trở về” Hà Nội mỗi ngày, trong lời nói, chữ viết, tiếng hát, nỗi nhớ và giấc mơ từng đêm. Chị dự kiến làm CD tiếp vào cuối năm sau. Chị ước muốn là một danh ca trong lòng công chúng, với hạnh phúc đủ đầy của đại gia đình nghệ thuật.

Tôi tin chị sẽ và xứng đáng được như thế, vì bản thân Ngọc Anh là một ngọn lửa cháy trong từng giây sống, hơn cả tình yêu.

Theo Vi Thùy Linh
Thể thao Văn hóa

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.