Bị cố nhân phá lưới, SLNA trắng tay trước Hải Phòng

Bị cố nhân phá lưới, SLNA trắng tay trước Hải Phòng
Đội bóng thành Vinh nhận thất bại 2-3 trước đội bóng đất Cảng dù được chơi trên sân nhà tại vòng 22 V-League 2017 chiều 20/10.
Bị cố nhân phá lưới, SLNA trắng tay trước Hải Phòng ảnh 1 Mạch bất bại của SLNA dừng ở con số sáu. Ảnh: VTV.
SLNA đang có phong độ cao với chuỗi sáu trận bất bại ở V-League và Cup Quốc gia, trong đó có năm chiến thắng. Tiếp Hải Phòng, đội thua nhiều hơn thắng ở giai đoạn hai, được xem là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ vươn lên nửa trên bảng điểm V-League mùa này.

Tuy nhiên, đội khách mới là những người thi đấu hiệu quả hơn. Cả ba pha lập công của họ đều đến từ những cú sút xa đẹp mắt. Ngay phút thứ 9, tỷ số đã được mở cho Hải Phòng. Sau cú nhả bóng ra của Stevens, Ngọc Tân - cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo của SLNA - đỡ bóng một nhịp rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi sát cột dọc làm tung lưới Nguyên Mạnh.

Tuy nhiên, SLNA cũng có một trận đấu không tồi. Phút 22 đội chủ nhà gỡ hoà, khi Olaha đập nhả bóng với Phi Sơn bên cánh trái rồi băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Vũ Hải. Bảy phút sau, đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn 2-1. Cú ngả bàn đèn của đồng đội vô tình trở thành đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ của Hải Phòng, để Quế Ngọc Hải thoải mái khống chế và dứt điểm ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở V-League 2017.

Sang hiệp hai, SLNA vẫn cầm bóng nhiều hơn, tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng không thể biến thành bàn thắng. Có cơ hội nhưng không tận dụng được, đội chủ nhà phải trả giá khi Hải Phòng có liên tiếp hai bàn. Phút 57, Fagan bật cao đón đường chuyền dài của đồng đội, đánh đầu chuyền để Steven tung chân vuốt bóng đẹp mắt ngay sát vạch 16m50 để hạ gục Nguyên Mạnh. Tới phút 83, vẫn là Fagan nhả bóng để Đình Bảo dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành của đội chủ nhà dù đã tung người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Sau pha làm bàn ấn định tỷ số này, Đình Bảo không ăn mừng bởi SLNA chính là nơi nuôi dưỡng anh từ khi tấm bé.

Không chỉ bị hai người cũ ghi bàn và đứt mạch bất bại, cầu thủ SLNA còn ít nhiều chịu nỗi buồn khi “chảo lửa thành Vinh” nguội lạnh. Dù đang có phong độ cao và đối thủ Hải Phòng có nhiều duyên nợ, sân nhà của thầy trò HLV Đức Thắng vẫn còn rất nhiều chỗ trống.

Đánh bại SLNA, Hải Phòng có 35 điểm, vươn lên vị trí thứ tư. Đội bóng này kém ngôi đầu của Quảng Nam ba điểm và đá nhiều hơn một trận.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG