BẢN TIN Thể thao 19H: HAGL thắng nhọc ở Cup Quốc gia

Công Phượng và các đồng đội ở HAGL bất lực trước hàng thủ CAND trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Ảnh: Zing
Công Phượng và các đồng đội ở HAGL bất lực trước hàng thủ CAND trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Ảnh: Zing
TPO - Trọng tài bị kiện vì gọi Neymar là “kẻ ăn vạ”. Ryan Giggs nhận xét về M.U. Alexis Sanchez chỉ trích Vidal. Ramos không bao giờ gia nhập Barcelona. Van Persie bị yêu cầu “cai sex” nếu muốn ở lại M.U.

HAGL thắng nhọc ở Cúp Quốc gia. Tại vòng 1/8 Cup Quốc gia chiều nay, Công Phượng và các đồng đội ở HAGL bất lực trước hàng thủ CAND trong suốt 90 phút thi đấu chính thức (0-0). Họ chỉ có giành được vé vào tứ kết nhờ chiến thắng 4-2 trước đối thủ trong loạt "đấu súng" trên chấm 11m.


Di Maria bật mí lý do sa sút. Chia sẻ với báo giới khi cùng ĐT Argentina tham chiến tại Copa America 2015, Angel Di Maria thừa nhận, anh đã có một mùa giải đáng thất vọng và nguyên nhân chủ yếu là vì chưa thể quên được cú sốc thất bại ở World Cup 2014. Ở trận chung kết với Đức, cựu ngôi sao Real Madrid đã không thể ra sân vì chấn thương.


Trọng tài bị kiện vì gọi Neymar là “kẻ ăn vạ”. Theo Carlos Eugenio Lopez, Giám đốc pháp luật của LĐBĐ Brazil, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để kiện trọng tài Carlos Astroza. Cụ thể ông này cho biết, trong trận đấu giữa Brazil và Colombia, vị trọng tài người Chile đã không ít lần gọi Neymar là “kẻ ăn vạ”. Cuối trận, ông còn tặng cho “Tiểu Pele” 1 thẻ đỏ.


Ryan Giggs nhận xét về M.U. Trong cuộc phỏng vấn trên Sky Sports, trợ lý HLV Ryan Giggs đánh giá M.U vừa trải qua mùa giải thành công dưới triều đại Luis Van Gaal. Tuy nhiên, cựu danh thủ người xứ Wales cho rằng, “Quỷ đỏ” cần thi đấu ổn định nếu muốn gặt hái thành công mùa tới. Giggs cũng rất ủng hộ việc lãnh đạo bạo chi cho chuyển nhượng.


Alexis Sanchez chỉ trích Vidal. Trong cuộc phỏng vấn báo chí mới đây, Alexis Sanchez đã chỉ trích tính vô kỷ luật của đồng đội ở tuyển Chile, Arturo Vidal. Ngôi sao của Arsenal khuyên đồng nghiệp cần cố gắng thể hiện tại Copa America 2015 để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Sáng nay, Chile đã hạ Bolivia 5-0 để giành vé vào tứ kết.


Ramos không bao giờ gia nhập Barcelona. Sau khi Jordi Majo - ứng viên tranh chức Chủ tịch Barcelona tiết lộ Sergio Ramos của Real liên hệ để chuyển đến sân Nou Camp, anh trai đồng thời là người đại diện cho trung vệ người Tây Ban Nha phủ nhận: "Ramos không bao giờ chơi cho Barcelona. Họ chưa bao giờ gửi bất cứ đề nghị nào đến chúng tôi".


Schalke thách giá Arsenal vụ Draxler. Trang Metro đưa tin, "Pháo thủ" liên tục thúc đẩy kể hoạch chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 21 tuổi Julian Draxler của Schalke. Tuy nhiên, đội bóng Đức hét giá bán khá cao cho cầu thủ này: 40 triệu euro. Trong 5 mùa giải chơi cho Schalke, Draxler thi đấu 157 trận và ghi 29 bàn thắng.


Van Persie bị yêu cầu “cai sex” nếu muốn ở lại M.U. Ngoài chuyện yêu cầu Robin Van Persie cải thiện thể lực, HLV Louis van Gaal còn khuyên cậu học trò đồng hương lên hạn chế vấn đề “chăn gối” để sớm có lại trạng thái tốt nhất. Chỉ như thế, anh mới có cơ hội ở lại M.U. Mùa vừa qua, Van Persie đã gây thất vọng tràn trề trong màu áo “Quỷ đỏ”.


Nhà tài trợ gây bão khi thông báo Di Maria đã đến PSG. Hôm qua, GDF Suez Dolce Vita đã ra thông báo trên Twitter rằng, tiền vệ Angel di Maria đã đạt được những thỏa thuận cơ bản để rời M.U và gia nhập PSG. Ngay lập tức, thông tin này đã tạo ra cơn sốt với không chỉ CĐV PSG, mà còn với cả những người yêu mến M.U.


Real Madrid bị kiện vì lừa gạt và dùng bạo lực với CĐV nhà. Hơn 100 thành viên của Hội CĐV Real Madrid đã phát đơn kiện chính CLB mình lên tòa án thành phố Madrid do có hành vi lừa gạt, dọa nạt đối với họ. Đây chính là nhóm CĐV đã bị lãnh đạo Real Madrid đuổi khỏi chỗ ngồi và thậm chí loại khỏi hội CĐV vì thường xuyên có những hành vi quá khích.


Barcelona đàm phán với Gundogan trong tuần này. Tờ Bild tiết lộ, đội chủ sân Nou Camp sẽ có cuộc gặp gỡ trực tiếp với người đại diện của tiền vệ Ilkay Gundogan trong tuần này nhằm hy vọng thuyết phục ngôi sao thuộc biên chế Dortmund chuyển sang chơi bóng tại La Liga. Do chính thức chia tay Xavi, Barcelona đang rất cần một tiền vệ trung tâm sáng tạo thay thế.

MỚI - NÓNG