Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ
TPO - Không dồn ép đối phương, cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng Italia lại luôn biết cách tận dụng những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ tuyển Anh để ghi bàn. 3 điểm giúp Italia chiếm lợi thế lớn ở bảng tử thần.

Trái với dự đoán về một trận đấu tẻ nhạt và nhiều toan tính, trận Anh – Italia đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Cả hai nhập cuộc nhanh và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Có lẽ cái quá khứ đầy duyên nợ khiến họ không hề muốn lép vế trước đối thủ và từ đó tăng thêm nhiệt trong mỗi đường lên bóng.

Rất nhiều tình huống đáng xem xuất hiện, nhưng cũng phải tới tận phút thứ 35, bàn thắng mới xuất hiện. Như mọi lần trong các cuộc đối đầu, Italia là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Từ pha phối hợp đá phạt góc, Pirlo (21-Italia) bỏ bóng thông minh cho Marchisio. Cầu thủ mang áo số 8 tung ra cú sút sấm sét, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, “Tam sư” lồng lộn và nhanh chóng đáp trả. Phút 37, từ pha phản công bên cánh trái, Rooney dốc bóng rồi chuyền vào như đặt, loại bỏ hàng thủ tuyển Italia trước khi chuyền như đặt để Sturridge dễ dàng đệm bóng ghi bàn. 1-1 là tỷ số cuối cùng trong hiệp 1 và nó phản ánh đúng cục diện trên sân.

HY HỮU: ĂN MỪNG BÀN THẮNG, HLV TUYỂN ANH DÍNH CHẤN THƯƠNG 

Bước vào hiệp 2, một lần nữa Italia lại tận dụng thành công sự mất tập trung của người Anh để vượt lên dẫn trước. Phút 50, Candreva đi bóng bên cánh phải rồi bất ngờ ngoặt bóng kỹ thuật trước khi tung ra đường chuyền bổng khó chịu vào vòng cấm, loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự ĐT Anh cho Balotelli. Và Super Mario dễ dàng đánh đầu hạ gục Joe Hart.

Một lần nữa bị dẫn bàn, Anh lại vùng lên mạnh mẽ, nhưng không như khoảng cuối hiệp 1, Italia đã lùi về sâu hơn và quyết tâm bảo toàn tỷ số. Sturridge, Welbeck hay Ronney liên tiếp có những tình huống sút xa, nhưng phần vì không chính xác, phần vì Sigiru quá xuất sắc nên khung thành Italia lại trở nên xa xăm với những ngôi sao đến từ xứ sở sương mù.

XEM VIDEO TRẬN ANH-ITALIA

Thua chung cuộc 1-2, người Anh đã tự làm khó mình trong cuộc đua tranh giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng D. Họ sẽ buộc phải bước vào trận đấu với Uruguay tới đây với tâm thế “sinh tử”. Còn với Italia, cánh cửa vòng knock-out đã rộng mở với họ.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

15/06/2014 04:55

Đội hình xuất phát:

Anh: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson, Rooney, Sterling, Welbeck, Sturridge.

Italy: Sirigu, Chiellini, Paletta, Barzagli, Darmian, De Rossi, Pirlo, Veratti, Candreva, Marchisio, Balotelli.

15/06/2014 05:02

Trận đấu bắt đầu. Italia giao bóng.

15/06/2014 05:09

Phút thứ 5, Henderson (14-Anh) vừa khiến hàng thủ Italy trao đảo với cú từ rất xa nhưng không thể đánh bại Sirigu (12-Italia). Những gì đang diễn ra cho thấy tuyển Anh đang chơi dâng cao nhằm đánh phủ đầu đội tuyển Italy.

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 1 Dự đoán từ cơ sở dữ liệu của Tiền Phong. 

15/06/2014 05:10

Phút thứ 8, Pirlo tung cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành của tuyển Anh.

15/06/2014 05:16

Phút 11, Welbeck (11-Anh) có pha dẫn bóng bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Italia.

15/06/2014 05:17

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 2 Nữ CĐV Anh cuồng nhiệt trên khán đài.

15/06/2014 05:19

Những phút vừa qua, Italia đã giành lại quyền kiểm soát bóng, nhưng họ lại chưa thể có tình huống nào thực sự nguy hiểm.

15/06/2014 05:20

Phút 18, Candreva (6-Italia) tung ra cú dứt điểm từ xa nhưng thủ thành của tuyển Anh đã chơi tập trung.

15/06/2014 05:25

Phút 23, Welbeck đột phá vào cấm địa và dứt điểm. Một hậu vệ Italia lóng ngóng phá bóng suýt đi vào khung thành.

15/06/2014 05:29

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 3 Pirlo (8-Italia) đang bị các hậu vệ đeo bám kỹ càng.

15/06/2014 05:32

Italia là đối thủ đáng ngại nhất với tuyển Anh trong quá khứ. Tam Sư chỉ giành 2 chiến thắng trong 11 trận đấu quốc tế gần nhất với đoàn quân thiên thanh (hòa 3, thua 6).

15/06/2014 05:37

VÀO! Anh-Italia: 0-1. Marchisio (8-Italia) ghi bàn. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Pirlo (21-Italia) bỏ bóng thông minh để đồng đội ở Juventus nhận bóng trống trải rồi tung cú sút chìm chéo góc, ở cự li 20m. Bóng đi kẻ chỉ, xuyên qua rừng chân hậu vệ tuyển Anh, tung lưới Joe Hart.

15/06/2014 05:40

VÀO! Anh-Italia: 1-1! Phút 37, từ pha phản công bên cánh trái, Rooney (10-Anh) dốc bóng rồi chuyền vào như đặt, loại bỏ hàng thủ tuyển Italia để Sturridge (9) dễ dàng đệm bóng ghi bàn.

15/06/2014 05:46

Ở những phút đầu của hiệp 1, kênh BBC đã có nhầm lẫn tai hại khi đăng kết quả Anh dẫn trước Italia.

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 4

15/06/2014 05:47

Phút 45+1, Balotelli (9-Italia) bất ngờ bấm bóng vào khung thành trống khi mà Joe Hart (1-Anh) đã băng ra. May là Cahill (5-Anh) đã lao về đánh đầu phá bóng giải nguy.

15/06/2014 05:48

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

15/06/2014 05:56

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 5 Thống kê hiệp 1 trận đấu từ cơ sở dữ liệu của Tiền Phong.

15/06/2014 06:00

Hiệp 2 bắt đầu.

15/06/2014 06:07

Trong những phút đầu hiệp 2, cả hai tỏ ra khá thận trọng. Chưa có thêm tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

15/06/2014 06:08

Phút thứ 49, Sturridge (9-Anh) đi bóng quyết tâm và tung ra cú sút xa rất mạnh. Sirigu (12-Italia) đã phải vất vả đẩy bóng.

15/06/2014 06:11

VÀO! Anh-Italia: 1-2. Phút 50, Candreva (6-Italia) đi bóng bên cánh phải và chuyền vào khó chịu, Balotelli (9-Italia) xuất hiện đúng lúc trong vào cấm và đánh đầu tung lưới Joe Hart.

15/06/2014 06:13

Phút thứ 54, Ronney (10-Anh) đi bóng nỗ lực từ khoảng cách giữa sân và tung ra cú sút sa chéo góc, bóng đi sạt cột dọc. Rất tiếc cho người Anh.

15/06/2014 06:15

Phút thứ 56, Gerrard (4-Anh) đã ngã trong vòng cấm Italia. Nhưng trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi.

15/06/2014 06:16

Phút thứ 56, Italia có sự thay đổi người đầu tiên. Thiago Motta (5) vào sân thay cho Verratti (23).

15/06/2014 06:20

Phút thứ 61, Sturridge (9-Anh) xử lý rất bất ngờ. Trong vòng vây của những cái bóng áo xanh, tiền đạo của Liverpool vẫn tìm thấy khoảng không và tung ra cú dứt điểm kỹ thuật. Bóng đi sạt cột dọc bên phải.

15/06/2014 06:22

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 6 Cô người yêu xinh đẹp Fanny Neguesha của Balotelli trên khán đài.

15/06/2014 06:22

Phút thứ 62, Baines (3-Anh) chuyền bóng để Ronney (10-Anh) phá bẫy việt vị. Tuy nhiên, sau một loạt tình huống xử lý kỹ thuật, tiền đạo của M.U lại dứt điểm chệch khung thành.

15/06/2014 06:23

Phút thứ 61, Anh có sự thay đổi người. Barkley (21) vào sân thay cho Welbeck (11).

15/06/2014 06:26

Phút thứ 63, chỉ khoảng 2 phút sau khi có mặt trên sân, Barkley (21-Anh) đã khiến khung thành Italia chao đảo với một tình huống xử lý kỹ thuật và dứt điểm bên cánh phải. Sirigu (12-Italia) đã phải vất vả đẩy bóng.

15/06/2014 06:28

Phút thứ 68, Candreva (6-Italia) có bóng bên cánh phải và sút bóng cực mạnh. Bóng đi không trúng khung thành nhưng cũng khiến người Anh giật mình.

15/06/2014 06:31

Phút thứ 72, Johnson (2-Anh) tung ra cú sút xa rất mạnh bằng chân trái. Bóng đi sạt cột dọc và khiến Sirigu (12-Italia) giật mình.

15/06/2014 06:33

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 7 Rooney và các đồng đội đang cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

15/06/2014 06:33

Phút 74, hai đội có sự thay đổi người. Bên phía Italia, Balotteli (9) rời sân và nhường chỗ cho  Immobile (17). Còn bên phía ĐT Anh, Wilshere (7) đã vào sân để thay cho Henderson (14).

15/06/2014 06:38

Phút thứ 77, cú sút phạt của Baines (3-Anh) đi rất xoáy, nhưng Sigiru (12-Italia) một lần nữa chơi xuất sắc. Anh đã bay người cản phá bóng thành công.

15/06/2014 06:41

Phút thứ 79, hai bên lại có sự thay đổi người. Bên phía ĐT Anh, Sturridge (9) đã rời sân với những bước chân tập tễnh và vào sân là Lallana (20). Bên phía Italia, Candreva (6 ) đã ra nghỉ và vào sân là Parolo (18).

15/06/2014 06:44

Anh-Italia (1-2): Màu thiên thanh đáng sợ ảnh 8 Tuyển Anh (áo trắng) nỗ lực tìm đường vào khung thành Italia.

15/06/2014 06:44

Phút 86, cú sút phạt trực tiếp chếch về cánh phải của Gerrard (4-Anh) đã đưa bóng đi thiếu chính xác. Sự nóng ruột là điều dễ thấy ở ĐT Anh.

15/06/2014 06:50

 Italia đã chủ động phòng ngự. Họ không tấn công nữa mà chỉ chuyền bóng qua lại nhằm câu giờ.

15/06/2014 06:51

Phút thứ 90+2, trọng tài đã rút thẻ vàng đối với Sterling (19-Anh) sau pha phạm lỗi với tiền đạo Italia. Đây cũng là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

15/06/2014 06:53

 Phút thứ 90+4. Không vào. Từ cú đá phạt trực tiếp, Pirlo (21-Italia) đã đánh lừa Joe Hart (1-Anh), nhưng rất tiếc bóng lại đi trúng xà ngang.

15/06/2014 06:54

Hết giờ. Chung cuộc Italia giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Thật không may khi Anh và Italia phải chạm trán nhau ngay trong trận ra quân. Kẻ thất bại sẽ bị đẩy vào tình cảnh hiểm nghèo bởi bảng đấu còn có sự hiện diện của Uruguay. Cùng cảnh thi đấu trên xứ người, hai đội quá hiểu những khó khăn và họ sẽ thận trọng để dồn sức cho chặng đường sắp tới.

Đen đủi cho Anh và Italia khi thành phố Manaus (miền bắc Brazil) không được hưởng một nền nhiệt dễ chịu. Theo thông tin dự báo thời tiết mới cập nhật, mặc dù trận đấu diễn ra vào lúc 18h00 (giờ địa phương) nhưng nhiệt độ vẫn khoảng 30 độ C cùng độ ẩm lên đến 88%.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Anh (FA) và LĐBĐ Italia (FIGC) đã có tác động buộc FIFA đã phải nhân nhượng. Theo đó, trong trường hợp nhiệt độ tăng cao quá 32 độ, trọng tài có thể cho dừng trận đấu trong 3 phút để các cầu thủ tiếp nước cũng như hồi sức. 

Ngoài vấn đề thời tiết, Anh và Italia còn một kẻ thù chung nữa đó chính là sân Arena Amazonia. Theo phản ánh từ báo giới xứ sương mù, chất lượng sân đấu là dưới mức trung bình, thậm chí nó còn được ví như... một ruộng khoai tây.

Trong buổi sáng qua, ĐT Anh đã phải hoãn thời gian tập làm quen sân để cho các nhân viên xịt sơn làm xanh lại mặt cỏ. Lý do mà ban quản lý sân Arena Amazonia đưa ra cũng bởi thời tiết. Những ngày qua nắng nóng kéo dài khiến những thửa cỏ mới đắp chết héo và thời gian gấp gáp nên chưa kịp thay mới. Ngoài những vấn đề trên, cả Anh và Italia đều phải di chuyển một quãng đường rất dài mới có thể đến được địa điểm tranh tài.

Nhìn vào sự chuẩn bị có thể thấy được phần nào ý đồ tiếp cận trận đấu của hai đội. Rất khó để có một cuộc thư hùng tại Arena Amazonia, thậm chí có thể còn là một diễn biến tẻ nhạt. Sẽ là sai lầm nếu như dốc sức quyết đấu cùng đối thủ được đánh giá ngang tài ngang sức bởi kẻ chiến bại sẽ đứng trước nguy cơ đánh mất tất cả, từ sức chiến đấu, tinh thần lẫn niềm tin.

Một kết quả hòa là điều mà cả Anh cũng như Italia hướng đến. Với 1 điểm giắt lưng, họ sẽ yên tâm hơn trên hành trình còn lại của bảng đấu. Tam sư sẽ quyết chiến Uruguay ở lượt thứ 2 trong khi Azzurri có nhiều cơ hội bứt lên khi được gặp đối thủ yếu nhất bảng Costa Rica. Như vậy, kẻ thù chung của hai đại diện châu Âu chính là nhà vô địch Copa America. Việc sinh tử cùng Uruguay sẽ định đoạt số phận của Anh và Italia tại bảng tử thần.

Trong trận đấu rạng sáng ngày chủ nhật, có thể HLV Roy Hodgson và Prandelli vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhưng mục đích chính của họ sẽ là khớp chiến thuật cũng như làm quen thời tiết và điều kiện sân bãi tại Manaus. Vậy nên, sẽ không ngạc nhiêu nếu như trận thư hùng được mong chờ nhất bảng D sẽ diễn ra không thực sự hấp dẫn như kỳ vọng của phần đông CĐV.

Đội hình dự kiến

Anh (4-2-3-1): Hart; Johnson, Cahill, Jagielka, Baines; Gerrard, Henderson; Lallana, Rooney, Sterling; Sturridge.

Italy (4-5-1): Sirigu; Abate, Barzagli, Bonucci, Chiellini; De Rossi, Pirlo, Marchisio, Candreva, Verratti; Balotelli.

MỚI - NÓNG