Anh đọ sức Thụy Điển, Sven-Goran Eriksson đang ở đâu?

Ông Sven-Goran Eriksson.
Ông Sven-Goran Eriksson.
TP - Ông Sven-Goran Eriksson có thể đang ở Nga và hôm nay sẽ có mặt trên khán đài cổ vũ đội bóng quê nhà Thụy Ðiển đấu với đội bóng ông từng dẫn dắt là đội tuyển Anh.

Trước giờ bóng lăn, nhiều người đã tìm ông để nghe ông nói về cuộc đấu thú vị này. Trên tờ Paddy Power News, ông thầy 70 tuổi nói: “Với đội tuyển Anh hiện tại, họ sẽ dễ đánh bại Brazil hơn là Thụy Điển. Anh có cơ hội tốt để vào bán kết World Cup, nhưng sẽ thật sai lầm nếu nghĩ rằng họ sẽ có một trận đấu dễ dàng vào tối 7/7. Tôi tin đó sẽ là thử thách lớn nhất cho Anh kể từ đầu giải”.

Khi được hỏi về việc chọn ai đi tiếp, ông Eriksson bảo: “Lý trí tôi chọn Anh, nhưng trái tim tôi lại mách bảo Thụy Điển”.

Lần gần nhất những thông tin về Sven-Goran Eriksson được nhiều người biết là vào tháng 7 năm ngoái. Đó là thời điểm ông bị CLB Shenzhen FC của Trung Quốc sa thải. Shenzhen FC là đội bóng thứ 3 ở đất nước tỷ dân chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Thụy Điển sau CLB Guangzhou R&F và Shanghai SIPG.

Trước khi đến Trung Quốc, ông Goran Eriksson đã dẫn dắt Manchester City, đội tuyển Mexico, Leicester City và cả đội bóng chơi ở hạng Nhất của Anh - Notts County. Thế nhưng dấu ấn đậm nhất trong sự nghiệp của ông vẫn là những năm tháng dẫn dắt đội tuyển Anh.

Trận đấu cuối cùng của Sven-Goran Eriksson cùng Tam sư chính là trận tứ kết World Cup 2006. Đội tuyển Anh để thua Bồ Đào Nha 1-3 trên chấm luân lưu. Đó cũng là trận gần nhất Anh vào tứ kết World Cup và bị bóng ma “đấu súng” bủa vây.

Cũng ở World Cup 12 năm trước, Sven-Goran Eriksson và đội tuyển Anh đã gặp Thụy Điển tại vòng bảng. Và lần thứ 2 (lần đầu ở World Cup 2002) trong lịch sử, Anh dưới triều đại Eriksson chỉ có thể hòa đội bóng quê hương ông.

Tối nay, Anh sẽ gặp lại Thụy Điển ở tứ kết World Cup. Đoàn quân của HLV Gareth Southgate sau khi vượt qua nỗi ám ánh luân lưu để đánh bại Colombia ở vòng 1/8 đang hừng hực khí thế để đánh bại Thụy Điển, giành vé vào bán kết - tấm vé mà có lẽ 12 năm trước nếu ông Goran Eriksson giành được, ông đã không phải mang danh The Loser (Kẻ thất bại) và có lẽ cũng đã không kết thúc sự nghiệp cầm quân của mình ở Trung Quốc sau một bài thơ sa thải đắng chát!           

MỚI - NÓNG