Án mạng từ chiếc micro mất tiếng

Quán cà-phê karaoke Giọt Đắng, nơi xảy ra vụ án mạng.
Quán cà-phê karaoke Giọt Đắng, nơi xảy ra vụ án mạng.
Chỉ vì chiếc micro mất tiếng trong lúc hát karaoke, một khách hàng đã xô xát với chủ quán. Hậu quả, anh này bị chủ quán cầm dao chém tử vong

Trong lúc cùng bạn hát karaoke ở quán cà-phê Karaoke Giọt Đắng, anh Nguyễn Ngọc Phong (1984, ở H. Nghi Lộc, Nghệ An) đã xảy ra mâu thuẫn với chủ quán là ông Nguyễn Văn Tuyến (1968, trú xóm 15, xã Nghi Lâm, H. Nghi Lộc). Trong lúc xô xát, ông Tuyến lấy con dao bầu dài chém liên tiếp khiến anh Phong tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chúng tôi tìm về xã Nghi Lâm sau gần 2 ngày xảy ra sự việc, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết tức tưởi của anh Nguyễn Ngọc Phong. Theo một số người dân sống gần quán karaoke Giọt Đắng thì sự việc xảy ra vào 22 giờ ngày 18-3, khi người dân nghe tiếng cãi cọ, rượt đuổi ầm ĩ nên chạy ra xem thì thấy anh Phong ôm bụng chạy xuống quán cà phê Diệu Lâm, cách quán Giọt Đắng chừng 200m, trên người máu me bê bết nên ngay lập tức đưa đi cấp cứu.

Theo lời kể của em họ anh Nguyễn Ngọc Phong, người cùng tham gia trong buổi hát karaoke hôm đó: "Khoảng 18 giờ 30 ngày 18-3, em nhận được điện thoại của anh Phong nói “Anh sắp đi Vũng Tàu nên mời em ra quán cà-phê Giọt Đắng chơi với anh để ít hôm anh đi”.

Đến 21 giờ, anh Phong cùng bạn là anh Quyền, anh Thanh, hai người em gái họ và hàng xóm vào quán Karaoke Giọt Đắng do ông Nguyễn Văn Tuyến làm chủ để hát karaoke. Hát được chừng 30 phút thì anh Thanh có việc bận nên về trước, 4 người còn lại vẫn tiếp tục hát bình thường.

Đến 22 giờ, do chiếc micro bị hỏng (hát nhưng không có tiếng) nên anh Phong cầm gõ gõ lên tủ kính đựng amply xem có được không thì bất ngờ tấm kính bị vỡ. Nghe tiếng động, ông Tuyến chạy vào nhìn thấy tấm kính đã bị vỡ liền lên tiếng: “Bọn bay không hát được thì biến đi, không được đập phá” sau đó đuổi mọi người ra.

Sau khi bị chủ quán quát nạt và đuổi đi thì anh Phong cũng đã xin lỗi và ngỏ ý đền tiền. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ và lời qua tiếng lại, trong lúc bức xúc anh Phong có đấm vào mặt ông Tuyến.

Thấy sự việc căng thẳng nên bà Phương (vợ ông Tuyến) bước vào với mong muốn giảng hòa cho hai bên, anh Phong nói: “Em làm vỡ kính thì sẽ đền, em không thích thái độ của anh kia, em muốn anh kia nói lời xin lỗi”.

Nhưng không ngờ lời nói của anh Phong đã làm ông Tuyến tức giận và đi tìm dao rượt đuổi anh Phong rồi chém nhiều nhát liên tiếp vào tay, lưng và đầu. Anh Phong cố chạy thục mạng đến quán cà-phê Diệu Lâm cách đó chừng 200m rồi gục trên vũng máu".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa anh Phong đi cấp cứu, đồng thời điện báo cho lực lượng CAX Nghi Lâm, CAH Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Đồng thời, CAH Nghi Lộc đã cấp báo sự việc đề nghị Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra.

Sáng 19-3, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CAH Nghi Lộc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Sáng 20-3, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Ngọc Hoàng (55 tuổi, trú xã Nghi Lâm, H. Nghi Lộc, bố của anh Phong) để tìm hiểu sự việc. Khung cảnh tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Bà Nguyễn Thị Hương (54 tuổi, mẹ anh Phong) gạt nước mắt lăn dài, nhớ lại: Tối hôm đó, Phong có gọi điện báo là con ngủ ở nhà bạn không về, bố mẹ ngủ trước đi. Linh tính có chuyện chẳng lành nên tôi nói với chồng đi tìm con về. Khi đến ngã ba xã Nghi Lâm, thấy người dân tập trung đông đúc, có cả mấy thanh niên cầm dao rựa nên tôi vào hỏi chuyện nhưng vẫn không hay biết con mình bị chém. Lúc được đứa con trai ở Malaysia gọi điện báo thằng Phong đã chết rồi thì tôi ngất lịm và không biết gì nữa.

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, chị Nguyễn Thị Tuyết Thu (1990, vợ anh Phong) vẫn không tin nổi sự thật là chồng mình đã chết: “Vợ chồng mới cưới nhau được mấy tháng mà sao anh nỡ bỏ em đi thế này anh ơi! Anh chết thảm quá! Mau quay về với mẹ con em!”.

Được biết, anh Phong là con thứ hai trong số 5 anh chị em. Do gia đình đông con nên từ nhỏ anh Phong đã vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sống nhờ nhà bà con và học hành, làm việc tại đó. Tháng 12-2013, anh Phong và chị Thu mới tổ chức đám cưới. Ngày 15-3, anh Phong ra Hà Nội đám cưới em gái, sau đó về nhà chơi, dự định chờ em gái về lại mặt cùng ăn với gia đình bữa cơm đoàn viên rồi anh sẽ vào Vũng Tàu tiếp tục làm việc. Không ngờ...

Ngày 20-3, Đại tá Nguyễn Sỹ Phàng - Trưởng CAH Nghi Lộc cho biết, sau khi sự việc xảy ra, CQĐT CAH Nghi Lộc đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyến để điều tra về hành vi “giết người”. Đồng thời, tiến hành chuyển hồ sơ vụ việc lên CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo D.Hóa

Theo Báo Công an Đà Nẵng
MỚI - NÓNG