Ân ái không được quà, nữ sinh lớp 12 sát hại cán bộ huyện

Thanh "diễn" lại vụ đâm chết anh Đăng trong buổi thực nghiệm. Ảnh: Zing
Thanh "diễn" lại vụ đâm chết anh Đăng trong buổi thực nghiệm. Ảnh: Zing
Thanh khai, vị cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường nhiều lần hứa tặng quà, cho tiền mình khi ân ái nhưng không giữ lời khiến cô ấm ức ra tay sát hại.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 tội danh giết người và cướp tài sản đối với bị can Phùng Thị Thanh (SN 19/9/1996), học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).

Theo cơ quan điều tra, Phùng Thị Thanh là hung thủ chính gây ra cái chết của anh Lê Hải Đăng (26 tuổi, trú tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, cán bộ hợp đồng của Phòng Tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Tường) gây xôn xao dư luận địa phương.

Sáng 11/10, PV có mặt trong Đoàn liên ngành gồm đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Kiểm sát, luật sư của bị can... đến nhà nghỉ Thu Hương để thực nghiệm hiện trường.

Đúng 12h trưa, Thanh mặc áo chống nắng đi theo người thanh niên đóng thế nạn nhân vào nhà nghỉ Thu Hương, địa chỉ khu đô thị Phúc Sơn (Vĩnh Tường).

Trước khi đi xe đạp đến nơi hẹn, Thanh được nạn nhân nạp 20 nghìn đồng thẻ điện thoại, bị can rẽ qua chợ mua con dao (gọt hoa quả) với mục đích để đe dọa nạn nhân Lê Hải Đăng.

Sau 2 lần “quan hệ” tại phòng nghỉ 304, bị can định ra về nhưng “anh Đăng” níu kéo bạn tình. Thanh giật lại tay mắng nạn nhân: “Đồ đểu, lừa dối không cho tiền”…

Sau đó, hai người giằng co, bị can túm áo ngực phải của nạn nhân và bị người này tát hai cái vào mặt. Thanh rút con dao trong túi xách đeo trên vai giơ lên nhưng nạn nhân ra sức giật con dao.

Trong quá trình đó, hai người ngã xuống giường, Thanh nằm dưới giơ dao đâm vào ngực nạn nhân. Cú đâm đầu tiên là nhát dao chí mạng trúng vào cuống tim đã khiến nạn nhân mất sức yếu dần, sau đó bị Thanh đâm thêm một số nhát. Câu cuối cùng (theo Thanh nói tại buổi thực nghiệm hiện trường) của nạn nhân là: “Sao mày lại làm thế”... Sau đó nạn nhân lịm dần và tử vong.

Trấn tĩnh lại, Thanh lấy điện thoại trong túi trước nạn nhân, tháo vỏ rút sim và bẻ gãy cho vào bồn cầu. Ra khỏi nhà vệ sinh, Thanh tiếp tục nhấc người nạn nhân, rút ví lấy được 4 triệu đồng cho vào túi xách; còn giấy tờ tùy thân và ví của nạn nhân, Thanh vứt nốt vào bồn cầu.

Để xóa vết máu tại hiện trường, Thanh lấy cốc trong nhà vệ sinh, liên tiếp hứng 20 cốc nước hất lên giường, nền nhà và lấy khăn lau. Sau đó, Thanh mặc áo chống nắng, trùm bịt mặt kín mít ra khỏi nhà nghỉ mà không bị nhân viên bảo vệ phát hiện.

Ân ái không được quà, nữ sinh lớp 12 sát hại cán bộ huyện ảnh 1

Chân dung Phùng Thị Thanh và hình ảnh tại buổi thực nghiệm nghiện trường.

Chứng kiến buổi thực nghiệm hiện trường, PV và nhiều người không khỏi rùng mình bởi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, sự tàn nhẫn, dã man của hung thủ.

Để tránh bị phát hiện, Thanh còn dùng khăn lau xóa vân tay ở nắm khóa cửa, lấy áo chống nắng đè lên tay mở cửa để đi ra ngoài. Thời điểm gây án, bị can vừa bước qua tuổi 18.

Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Chi Lăng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các đơn vị chức năng đã khẩn trương tiến hành điều tra.

Ngày 5/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án giết người. Các tổ công tác của PC45 đã rà soát nhiều đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên Phùng Thị Thanh.

Ngày 9/10, được sự vận động thuyết phục của cơ quan Công an và gia đình, Thanh đã đến PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai, vào 7/2014, qua mạng xã hội facebook, đối tượng làm quen với anh Đăng. Trong quá trình nói chuyện hai người tâm đầu ý hợp, hò hẹn nhau tại nhà nghỉ.

Nhiều lần “chung chăn gối” nên lúc mặn nồng, anh Đăng tâm sự nhà mình rất giàu có và hứa hẹn khi Thanh học xong cấp 3 sẽ xin việc làm ổn định, đồng thời cho cô gái nhiều tiền và những món quà có giá trị.

Tuy nhiên, “lời nói gió bay”, nhiều lần gặp nhau trong nhà nghỉ mà vẫn mãi không thấy Đăng thực hiện lời hứa, Thanh bực tức và nảy sinh ý định trả thù bạn tình.

Đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hoàn cảnh đối tượng khá éo le. Vì bố mẹ li dị nên Thanh ở với bố và em trai út, còn cô em gái thứ hai ở với mẹ. Nhà không có điều kiện nhưng Thanh sớm đua đòi ăn chơi; vốn ưa nhìn lại thiếu sự quản lí của gia đình nên Thanh sớm bập vào yêu, nhiều lần trốn học đi chơi với bạn trai. Vì thế trong sổ học bạ ở trường, Phùng Thị Thanh là học sinh cá biệt.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án xong, Thanh còn đi vào nhà nghỉ với người yêu hiện tại. Đến thời điểm này, Thanh vẫn ngây ngô cho rằng với những gì đã gây ra, chỉ bị đi tù từ 2 đến 3 năm

Theo Minh Hiền

Theo Báo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.