Ai nợ ai

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
TP - Nhiều năm trước, bắt đầu mở quán ăn “Đo Đo”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ trên truyền hình: “Nhiều bạn đọc vì mến mộ văn chương của mình mà đến đây. Tôi lo lắm, không biết món mình làm có ngon không, mình tính tiền có đắt quá không...”.

Không biết thực tâm nhà văn thế nào song ít ra ông cũng được lời nói, rằng ông hiểu mình mang ơn bạn đọc, mắc nợ họ, sợ làm họ thất vọng. Một người nổi tiếng khác cũng mở nhà hàng thì phi lộ rằng “Tôi muốn có một nơi dành cho những người tử tế”. 

Lập tức bị bắt bẻ: Thế ai không đến ăn của ông là không tử tế? Thế chỉ có tiền mà không tử tế thì có được đến không và nói chung, thế nào là tử tế? Đã phận kiếm cơm còn kén cá chọn canh. Vân vân.

Nhiều người, khi có được chút vinh quang, bèn tưởng rằng khán giả, người đọc đang nợ họ chứ không phải ngược lại. Quen thân được với họ là sự sang trọng tót vời. Bắt người khác chiều như chiều vong. Trong hàng ngũ khán giả cũng có người tưởng như vậy “Không giúp được thì tránh qua bên. 

Ông ấy đã dành tâm sức cả đời cho nghệ thuật nước nhà, chúng ta mắc nợ ông ấy nên bây giờ phải trả ơn”. Sự thực là áo ai nấy mặc hồn ai nấy giữ và cho dù từng ở đỉnh cao danh vọng, thà anh lui về ở ẩn chứ vẫn tiếp tục làm nghệ thuật hoặc làm ngạch khác mà không giỏi giang, khán giả không còn thì gay go, dân gian gọi là “ăn cám”.

Là người của công chúng, nếu không có những nghĩa cử đóng góp cho cộng đồng, tấm gương để người trẻ noi theo thì ít ra cũng hành xử đúng mực, thượng tôn pháp luật, và đặc biệt tránh làm phiền người khác.

Nghe nói bé Pax Thiên- con nuôi của Jolie-Pitt có biểu hiện tăng động, hay đánh các em của mình. Khi nhận nuôi một đứa trẻ có vấn đề về nhân thân - cha bỏ đi còn mẹ nghiện hút, hẳn Jolie và Pitt hiểu rủi ro là rất cao. Nhưng họ vẫn hành động, sau khi đã có con nuôi con đẻ đủ màu da. Nghệ sĩ lớn của người ta là như thế đấy.

MỚI - NÓNG