Man United không biết xài tiền?

Herrera không phải là một tên tuổi lớn
Herrera không phải là một tên tuổi lớn
Có một nghịch lý tại Old Trafford. Đó là lần đầu tiên trong 5 năm, Man United chi nhiều đến vậy trong hè nhưng những cầu thủ mới đều không được đánh giá cao.

Nhiều CĐV Man United đã bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng về việc nhà Glazer thiếu sự đầu tư cho lực lượng và bản thân Louis Van Gaal cũng yêu cầu ban lãnh đạo CLB đưa về Old Trafford thêm nhiều cầu thủ mới. Thế nhưng, chỉ cần so sánh số tiền Red Devils đã bỏ ra trong hè năm nay với những mùa giải trước đó, tất cả sẽ thấy một thực tế khác.

Cho đến giờ thì Van Gaal đã có 3 gương mặt mới để bổ sung vào lực lượng mà ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm David Moyes. Đó là các hậu vệ Luke Shaw, Marco Rojo và tiền vệ Ander Herrera. Trong số này, bản hợp đồng với Shaw từ Southampton là đắt nhất vì Man United phải bỏ ra tới 31,5 triệu bảng cho cầu thủ chỉ mới 19 tuổi. Kế đó là Herrera từ Bilbao với số tiền 29 triệu bảng, một con số cao hơn cả bản hợp đồng 20 triệu bảng của Toni Kroos với Real Madrid, trong khi Kroos là nhà vô địch thế giới.

Man United không biết xài tiền? ảnh 1

Lỗi thuộc về phó chủ tịch điều hành Ed Woodward

Còn với Rojo, Man United chỉ mất 16 triệu bảng sau khi hậu vệ người Argentina đến từ Sporting Lisbon. Tính ra thì với 3 bản hợp đồng này, Red Devils đã tốn tới 76,5 triệu bảng.

Để so sánh thì trong các mùa giải gần đây, chưa bao giờ họ chi nhiều đến vậy trong hè. Năm 2013 dưới thời Moyes chỉ có 29,9 triệu bảng cho Marouane Fellaini (27,5 triệu bảng) và Guillermo Varela (2,4 triệu bảng). Năm 2012 dưới thời Alex Ferguson là 44 triệu bảng gồm Robin van Persie (24 triệu bảng), Shinji Kagawa (12 triệu bảng), Alexander Buttner (4 triệu bảng) và Nick Powell (4 triệu bảng).

Man United không biết xài tiền? ảnh 2

Man United giờ không còn hấp dẫn với nhiều cầu thủ nữa

Năm 2011, số tiền đầu tư của Man United là 52,4 triệu bảng, gồm David de Gea (18,9 triệu bảng), Ashley Young (17 triệu bảng) và Phil Jones (16,5 triệu bảng). Một năm trước thì con số này chỉ là 23,4 triệu bảng gồm Chris Smalling (10 triệu bảng), Bebe (7 triệu bảng) và Javier Hernandez (6 triệu bảng).

Tương tự như vậy là năm 2009 với 22,5 triệu bảng gồm Luis Antonio Valencia (16 triệu bảng), Gabriel Obertan (3 triệu bảng), Mame Biram Diouf (3,5 triệu bảng) và Michael Owen (tự do).

Điều ngạc nhiên là dù Man United đã bỏ ra 76,5 triệu bảng trong hè nhưng CĐV của họ vẫn không hài lòng về chất lượng của những bản hợp đồng này. Nói thế bởi Kroos, Arturo Vidal, Mats Hummels hay Cesc Fabregas đều không đến Old Trafford. Thậm chí, Thomas Muller còn tiết lộ anh đã từ chối đề nghị hấp dẫn từ Man United chỉ để ở lại Bayern Munich.

Xem ra thì có vẻ như Old Trafford giờ không còn là điểm đến hấp dẫn cho cầu thủ nữa, không phải vì tiền mà vì một lý do rất đơn giản là nếu tới đây, họ có thể hủy hoại danh tiếng của mình.

Chuyển nhượng của Man United

Năm              Tổng số chi

2014                76,5

2013                29,9

2012                44

2011                52,4

2010                23,4

2009               22,5

*Đơn vị triệu bảng

Theo Theo Thể Thao Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.