Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes

M.U đã bị Everton "hạ sát".
M.U đã bị Everton "hạ sát".
TPO - Ngày trở lại Goodison Park của HLV David Moyes nhuốm màu buồn bã. Với một lối chơi nhợt nhạt, vô hồn M.U của ông đã thua trắng 2 bàn trước cố nhân Everton trong cuộc đọ sức đêm nay.

M.U đã chơi một trận đấu rất đáng thất vọng. Số cơ hội mà hàng công của họ tạo ra trước khung thành Howard chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngược lại, hàng thủ lại liên tục mắc sai lầm và nhận 2 bàn thua.

David Moyes dứt áo rời Everton sau 11 năm gắn bó để đến với bến mơ M.U. Nhưng bến mơ đâu không thấy, chỉ thấy rằng, ông đang chìm cùng con tàu “Quỷ đỏ”.

Ngược lại, Everton thời hậu Moyes như thoát xác. Dưới bàn tay của Roberto Martinez, đội chủ sân Goodison Park đã trở thành một đội bóng rất khó chơi tại Premier League. Lượt đi họ từng đánh bại M.U 1-0 ngay tại Old Trafford và thời điểm này cũng cạnh tranh quyết liệt với Everton cho tấm vé dự Champions League mùa tới.

Trước cuộc đối đầu thuộc vòng 35 Premier League tối nay, chẳng nhiều người tin Moyes có thể dẫn M.U về Goodison Park và lấy đi 3 điểm, đồng thời trả mối hận thua 0-1 ở lượt đi.

Quả vậy, một lần nữa M.U của Moyes thể hiện một sự bế tắc thường thấy. Trong khi đó, Everton của Martinez lại chơi một trận đấu hợp lý. Họ không cầm nhiều bóng, nhưng thi đấu chặt chẽ trong phòng ngự và sắc bén trong những đòn phản công.

Trước khi hiệp 1 khép lại, lưới của M.U đã rung lên tới 2 lần. Đầu tiên là cú dứt điểm thành công của Baines trên chấm 11m ở phút 28 và tới phút 43, Mirallas có cú sút chéo góc cực mạnh nâng tỷ số lên 2-0.

Cầm bóng 36%, tung ra 8 cú sút, 2 lần trúng đích và cả 2 thành bàn thắng. Điều đó cho thấy sự hiệu quả của Everton trước một M.U cầm bóng 64% và chỉ tung ra đúng 1 cú sút.

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 1

Ở Goodison Park đêm nay, David Moyes (trái) đã nếm trải sự cay đắng khi gặp lại cố nhân.

Trong hiệp 2, Moyes thực hiện rất nhiều sự thay đổi cả về lối chơi lẫn con người. Thậm chí, vị HLV này còn lần lượt tung vào sân cả hai tiền đạo là Chicharito và Welbeck để hỗ trợ cho Rooney trên tuyến đầu, nhưng tất cả đều vô vọng.

Quỷ đỏ vẫn chơi đầy bế tắc, quá dễ mất bóng và không thể tìm thấy đường vào khung thành Everton. Thống kê hiệp 2 cho thấy, M.U cũng chỉ tung ra 2 cú dứt điểm. Bàn danh dự đã không đến và Moyes cùng các học trò của mình đành cúi đầu rời Goodison Park với tỷ số thua 0-2. Tấm vé dự Europa League bây giờ cũng đã xa tầm tay với “Quỷ đỏ” thành Manchester.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Everton-M.U

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

20/04/2014 21:47

Đội hình xuất phát:

Everton: Howard, Coleman, Stones, Distin, Baines, McCarthy, Barry, Lukaku, Barkley, Mirallas, Naismith.

Man Utd: De Gea, Jones, Smalling, Evans, Buttner, Carrick, Fletcher, Nani, Mata, Kagawa, Rooney.

20/04/2014 21:52

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 2 Danh sách đăng ký thi đấu của M.U

20/04/2014 22:03

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 3 Sân Goodison Park sẽ chào đón cố nhân David Moyes với thái độ như thế nào?

20/04/2014 22:09

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 4 Các cầu thủ M.U chuẩn bị cho trận đấu.

20/04/2014 22:10

Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

20/04/2014 22:13

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, Arsenal đã đánh bại Hull với tỷ số 3-0. Trong khi đó, ở trận đấu sớm nhất của vòng 35 tối nay, Liverpool đánh bại Norwich ở với tỷ số 3-2, qua đó tiến một bước dài tới ngôi vô địch Premier League mùa này. (XEM CHI TIẾT)

20/04/2014 22:15

Ở lượt đi mùa này, trên sân Old Trafford, Everton đã gây bất ngờ khi quật ngã M.U 1-0 bằng bàn duy nhất của Bryan Oviedo.

20/04/2014 22:17

Những phút vừa qua, thế trận diễn ra cân bằng. Cả hai đều chơi thận trọng và chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm.

20/04/2014 22:21

Phút thứ 9, Barkley (20-Everton) tung ra cú dứt điểm. Bóng đi thiếu chính xác nên không gây khó cho thủ thành M.U.

20/04/2014 22:22

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 5 HLV Moyes mang gương mặt khá thiểu não khi gặp lại các CĐV của đội bóng cũ.

20/04/2014 22:25

Trận đấu ở vòng 35 Premier League đêm nay ghi nhận Moyes lần thứ 51 tung ra đội hình xuất phát khác nhau trong 51 trận chính thức dẫn dắt M.U mùa này. Rõ ràng, chiến lược gia người Scotland vẫn chưa thể tìm ra một đội hình ưng ý nhất.

20/04/2014 22:28

15 phút của trận đấu đã trôi qua, hai bên vẫn chưa có tình huống nguy hiểm nào. Tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình. Dù là chủ nhà nhưng Everton lại chủ động chơi chậm, chắc.

20/04/2014 22:33

Trong những phút vừa qua, Rooney tỏ ra khá đơn độc trên tuyến đầu. Tuyến tiền vệ của M.U không cung cấp đủ "đạn" cho R10 khiến anh phải thường xuyên lui về để tìm bóng.

20/04/2014 22:35

Phút thứ 22, từ một tình huống đá phạt, bóng được câu bổng vào cấm địa M.U. Lukaku (17-Everton) nhả bóng lại. Từ tuyến hai, Naismith (14-Everton) băng lên dứt điểm, đưa bóng đi quá bổng.

20/04/2014 22:36

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 6 Cả M.U và Everton đều chơi khá thận trọng ở trận đấu này.

20/04/2014 22:37

Phút thứ 27, Everton được hưởng penalty. Jones (4-M.U) đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m, đồng.thời rút thẻ vàng cho cầu thủ của M.U.

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 7

20/04/2014 22:39

VÀO! Everton-M.U: 1-0. Phút thứ 28, Baines (3-Everton) đã đánh bại De Gea (1-M.U) trên chấm 11m, mở tỷ số cho Everton.

20/04/2014 22:47

Phút thứ 36, từ bên cánh phải, Coleman (23-Everton) lthực hiện đường căng ngang vào cấm địa M.U. Tuy nhiên, Lukaku (17-Everton) đã không thể chạm bóng trong tình huống băng vào cắt mặt.

20/04/2014 22:52

Những phút vừa qua, Rooney tỏ ra rất nóng ruột. Anh lùi về khá sâu để tranh cướp bóng. Nhưng sự hiệu quả là thứ mà R10 vẫn thiếu. Anh liên tục chuyền bóng hỏng.

20/04/2014 22:55

VÀO! Everton-M.U: 2-0. Phút thứ 43, Coleman (23-Everton) thực hiện pha chọc khe thông minh. Mirallas (11-Everton) phá bẫy việt vị, băng xuống và dứt điểm chéo góc, hạ gục De Gea (1), nâng tỷ số lên 2-0.

20/04/2014 22:56

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Everton.

20/04/2014 23:03

Hiệp 1 của trận đấu chứng kiến M.U cầm bóng nhiều hơn hẳn Everon, với 66% so với 34%. Nhưng rõ ràng, về sự hiệu quả, họ kém xa chủ nhà. Everton thực hiện tổng cộng 8 cú dứt điểm, trong đó có 2 đi trúng đích và cả 2 lần ấy đều chuyển hóa thành bàn thắng.

Ngược lại, M.U chỉ có đúng 1 lần dứt điểm và thật buồn là lần ấy lại đi quá xa so với cột dọc khung thành Everton.

Trong hiệp 1, với 4 lỗi, M.U cũng đã phải nhận 1 thẻ vàng. Hai bên có số phạt góc ngang bằng nhau (1-1).

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 8 Nỗi thất vọng của David Moyes khi chứng kiến bàn thua thứ 2 của đội nhà.

20/04/2014 23:08

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 9 Mirallas ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Everton.

20/04/2014 23:12

Hiệp 2 bắt đầu. Everton giao bóng.

20/04/2014 23:13

Ngay đầu hiệp 2, Everton đã có sự thay đổi người. Distin (15) bị đau và không thể thi đấu tiếp. Alcáraz (32) vào sân thay thế.

20/04/2014 23:15

Phút thứ 46. Nguy hiểm! Rooney có bóng trong khu vực cấm, nhưng anh lại xử lý rườm rà và đề các hậu vệ Everton kịp lui về bịt kín các góc. Cú sút của tiền đạo M.U đã đập chân Stones (26) đi hết đường biên ngang.

20/04/2014 23:15

Phút thứ 48, Kagawa (26-M.U) vừa tung ra cú dứt điểm rất có lực. Howard (24-Everton) đã phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn bóng.

20/04/2014 23:20

Phút 50, Smalling (12-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Barry (18-Everton). Trước đó ở phút 47, Barkley (20-Everton) cũng đã nhận thẻ vàng.

20/04/2014 23:23

Trong những phút vừa qua, M.U đang cố đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân của Everton nhưng họ vẫn đang tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chơi tập trug của đối phương.

20/04/2014 23:25

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 10 Rooney và các đồng đội đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Everton.

20/04/2014 23:27

Phút thứ 59, Kagawa (26-M.U) vừa tung ra cú đánh đầu, nhưng bóng đi hơi nhẹ và không thể làm khó Howard (24-Everton).

20/04/2014 23:28

Phút thứ 60, McCarthy (16-Everton) nhận thẻ vàng vì tình huống vào bóng ác ý đối với Mata (8-M.U).

20/04/2014 23:28

Phút thứ 61, M.U dùng quyền thay đổi người. Evans (6 ) và Nani (17) rời sân. Vào sân là Valencia (25) và Hernandez (14).

20/04/2014 23:35

Phút 66, Barkley (20-Everton) có pha đột phá xâm nhập vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành M.U.

20/04/2014 23:37

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 11 Các cầu thủ Everton vẫn đang chơi rất tập trung.

20/04/2014 23:37

Phút thứ 70, Everton có sự thay đổi người. Barkley (20) rời sân và vào sân là Osman (21).

20/04/2014 23:42

Phút thứ 74, M.U dùng quyền thay đổi người cuối cùng. Kagawa (26) rời sân nhường chỗ cho Welbeck (19).

20/04/2014 23:45

Phút thứ 77, lại là Coleman (23-Everton) với một pha xuống bóng rất nhanh bên cánh phải rồi căng ngang nguy hiểm. Rất tiếc Mirallas (11-Everton) đã không thể chạm vào bóng.

20/04/2014 23:47

Phút thứ 80, tình huống phản công cho Everton. Naismith (14-Everton) dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea (1-M.U), lưới của M.U có thể đả rung lên.

20/04/2014 23:49

Everton-M.U (2-0): Ngày về thảm họa của David Moyes ảnh 12 Mata bị các hậu vệ Everton theo kèm quyết liệt.

20/04/2014 23:55

Phút thứ 87. Nguy hiểm. Hernández (14-M.U) chuyền bóng thuận lợi. Rooney (10-M.U) có bóng ở tư thế đối mặt, nhưng anh lại không thể thắng nổi Howard (24-Everton). Quá đáng tiếc cho M.U.

21/04/2014 00:00

Phút 90, trong một tình huống phản công nhanh, Romelu Lukaku (12-Everton) dứt điểm vọt xà ngang khung thành M.U.

21/04/2014 00:00

Phút thứ 90+2, Rooney (10-M.U) tạt bóng, Smalling (12-M.U) bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

21/04/2014 00:01

Phút thứ 90+4, Everton có sự thay đổi người cuối cùng. McGeady (7) vào sân thay cho Mirallas (11).

21/04/2014 00:02

Hết giờ. Chung cuộc Everton giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

MỚI - NÓNG