Ông Obama: Rất khó để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Khói bốc lên tại dải Gaza
Khói bốc lên tại dải Gaza
TPO - Giao tranh dữ dội lại bao trùm dải Gaza khiến ít nhất 70 người Palestine thiệt mạng khi quân đội Israel cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và nã đạn pháo vào dải đất phía Nam này.

Theo Reuters, chỉ hai giờ sau khi lệnh ngừng bắn 72 giờ do Mỹ Và Liên Hợp Quốc làm trung gian bị phá vỡ thì đạn cối bắn từ trong Dải Gaza lại rơi gần thành phố biên giới của Israel.

Các nguồn tin an ninh và y tế Palestine cho biết, ít nhất 70 người dân ở Gaza đã thiệt mạng và khoảng 220 người bị thương do đạn pháo của quân đội Israel nhằm vào dải đất phía Nam này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nội các an ninh nước này ngay sau đó đã mở một phiên họp đặc biệt bàn về vấn đề trên công khai  tuyên bố Hamas và các nhóm chiến binh khác họ sẽ phải “gánh chịu hậu quả vì hành động của họ”.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nêu rõ “một lần nữa, Hamas và các tổ chức khủng bố tại Gaza đã vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn mà chính họ cam kết với Bộ Ngoại giao Mỹ và Tổng Thư ký Liên hợp quốc”.

Tel-Aviv cáo buộc rằng lực lượng Hamas vi phạm thỏa thuận vì tiến hành đánh bom tự sát nhằm vào một đơn vị quân đội Israel, khi họ đang dò tìm các đường hầm mà Hamas đào từ dải Gaza sang lãnh thổ Israel, khiến hai người thiệt mạng ; đồng thời bắt cóc một binh sĩ Israel.

Trung tá Peter Lerner, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, khi các binh lính đang tiếp cận một đường hầm, các tay súng Hamas bất ngờ đi ra từ phía đường hầm đó và một trong số họ đã tự cho nổ tung quả bom mang theo mình khiến hai lính Israel thiệt mạng. Sau đó, chúng bắt cóc một binh lính tên là Hadar Goldin (23 tuổi) và đưa trở vào hầm.

Phản ứng lại, Mousa Aby Marzouk, một trong những lãnh đạo của phong trào Hamas đổ lỗi cho Israel mới là bên vi phạm lệnh ngừng bắn trước. Ông cho biết, cuộc đụng độ trên đã xảy ra trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực; đồng thời khẳng định nhóm này không hề bắt giữ một lính Israel nào.

Hiện không rõ bên nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước. Cả Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đều lên án lên án mạnh mẽ vụ việc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng, phía Hamas phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn và yêu cầu nhóm phiến quân này nay lập tức thả lính Israel.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Obama nhấn mạnh: “Tôi nghĩ sẽ rất khó để đạt được thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa khi Hamas khó có thể thực hiện một cam kết ngừng bắn”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, việc phải làm trước tiên là bảo vệ dân thường Palestine và Mỹ đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn những cái chết oan uổng của ho. “Mọi người dân ở Gaza đều vô tội. Khi hành động, chúng ta phải nghĩ đến lương tâm, nó mách bảo chúng ta phải bảo vệ họ”.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng lên án hành động của Hamas, nói rằng điều này sẽ “gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân ở dải Gaza, cho Israel và nhiều hơn thế nữa”.

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 8/7/2014, đến nay, đã có hơn 1.555người Palestine thiệt mạng và khoảng 7000 người bị thương. Phía Israel có 63 binh sĩ và 3 dân thường thiệt mạng cùng khoảng 400 người bị thương.

Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG