Mẹ vợ biến nhà tôi thành "nhà tình thương" của gia đình vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi hiểu cái cảm giác khó chịu, mệt mỏi của anh khi liên tục phải đón tiếp những người khách là họ hàng bên vợ, nhưng rõ ràng đều là khách không mời mà đến, trừ bố vợ ốm thì đương nhiên anh phải có trách nhiệm rồi.

Chuyện "Mẹ vợ ơi con không phải là cái máy in tiền" của anh làm tôi lúng túng. Không biết là nên trách mẹ vợ anh, hay bênh vực bà ấy. khi mà theo lời anh mô tả mẹ vợ anh thật lởi xởi, vui vẻ với con rể, nhưng cũng thật cao thủ trong việc nhờ vả, moi tiền của anh mà khoe khéo, mà giúp họ hàng mình theo kiểu “ của người, phúc ta “ như vậy. 

Tôi hiểu cái cảm giác khó chịu, mệt mỏi của anh khi liên tục phải đón tiếp những người khách là họ hàng bên vợ, nhưng rõ ràng đều là khách không mời mà đến, trừ bố vợ ốm thì đương nhiên anh phải có trách nhiệm rồi.

Vợ chồng anh cưới nhau chưa lâu, vợ anh lại đang mang bầu, nhà anh chỉ là căn hộ chung cư hơn 50m2 với một phòng ngủ bé tẹo mà lúc nào trong nhà cũng có khách, nhường phòng ngủ cho họ thì vợ chồng anh phải ra trải chiếu ở phòng vừa là phòng ăn, vừa là phòng khách lại vừa là nơi nấu nướng thì quả là khổ. 

Sống ở thành phố trăm tiền, trăm thứ đắt đỏ, mà anh chẳng có cớ nào để lấy tiền ăn của họ, vì ai cũng bảo mẹ vợ anh cho biết anh tốt lắm, rộng rãi lắm, nhà lại chẳng thiếu thứ gì. 

Đúng là mẹ vợ anh vô tư quá, rơi vào hoàn cảnh của anh đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nhưng thôi anh ạ, việc khó mấy rồi cũng có cách để gỡ, bây giờ anh nên nhân tiện không có khách nào lưu trú trong nhà, anh hãy bàn với vợ cách đối phó với chuyện tế nhị này. anh nói rõ cho vợ thu nhập của anh, kế hoạch tiết kiệm, tích lũy để còn đón cháu bé ra đời. 

Anh hãy làm cho vợ thấy rằng việc mẹ vợ lởi xởi, mau mắn mời hết người nọ đến người kia ra nhà anh để khám, chữa bệnh, để tham quan thành phố là việc nên hạn chế tối đa, là việc chẳng đặng đừng với một vài người thân gần gũi mà thôi. 

Vợ anh nói tốt hơn là anh, mẹ vợ anh khi nghe con gái trần tình, tâm sự chắc chắn bà sẽ thay đổi cách cảm, cách nghĩ đối với thu nhập của anh. Bà cũng chẳng muốn để con gái, để cháu ngoại mình phải khổ đâu. Anh cứ mạnh dạn làm theo lời tôi đi, nhất định anh sẽ sớm lấy được bình yên trong cuộc sống. Chúc anh may mắn.

MỚI - NÓNG